Gửi chồng yêu: Em mong mình trở thành người vợ mà anh luôn khao khát.
Gửi chồng yêu,
Khi kết hôn, em nhận ra mình thật ích kỷ và chưa biết yêu thương. Em thường không nghĩ đến anh, dù em tự hào khi là vợ anh. Em cảm thấy mình không xứng đáng với danh xưng đó, vì vợ cần kiên nhẫn. Em hay lấn át và không chờ đợi anh phản hồi, kéo anh theo ý mình và không thể chịu đựng sự im lặng của anh. Em có kế hoạch cho mọi thứ và dễ nổi giận khi không được như ý. Em biết mình cần tạo sự tin tưởng, nhưng em lại không khuyến khích anh. Đôi khi, em làm anh cảm thấy bé nhỏ và xin lỗi vì đã xem thường anh thay vì khích lệ.
Em thường lặp đi lặp lại những lỗi nhỏ của anh, trong khi một người vợ cần yêu thương vô điều kiện. Em chỉ trao tình cảm khi có lợi cho mình, coi hôn nhân như một cuộc trao đổi. Em ước mình có thể lấy lại những lời đã nói khiến anh tổn thương và làm lại từ đầu trong mọi cuộc đối thoại. Em nên giúp đỡ anh chứ không phải chống đối. Dù là gia đình, nhưng lời nói và hành động của em lại làm hại anh. Em xin lỗi vì điều đó. Một người vợ cần tin tưởng, nhưng em lại luôn nghĩ về bản thân, cho rằng mình đúng còn anh sai. Em ít tin tưởng anh vì quá tự tin vào chính mình, dù không phải lúc nào cũng đúng.
Em biết điều này làm anh buồn và em không phải là người vợ anh cần. Em chưa trao đủ tình yêu và quan tâm như anh mong muốn. Em không hoàn hảo và không thể yêu anh một cách hoàn hảo. Em xin lỗi vì những thiếu sót và cảm ơn anh đã tha thứ, yêu những điều chưa hoàn hảo của em, và luôn bên em. Anh là một người bạn tuyệt vời, và em rất hạnh phúc khi được gọi anh là chồng.


Source: https://afamily.vn/gui-chong-yeu-em-uoc-em-la-nguoi-vo-ma-anh-can-20171219151828996.chn